Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
4/3/12

Gặp gỡ - Xuân Diệu

Gặp gỡ
Xuân Diệu

    Buổi chiều hôm ấy đáng muôn hôn
    Hôn gió hôn mây với cả hồn
    Hôn cái khúc đường, hôn cả bóng
    Hàng cây xanh biếc dưới hoàng hôn

    Dun dủi làm sao thế, hỡi em
    Chiều nay em khoác áo trăm duyên
    Em đi đôi dép xinh đơn giản
    Em thật hồn nhiên, rất tự nhiên

    Anh còn nghĩ ngợi bước như mơ
    Mắt thẩn thơ trông cảnh thẩn thờ
    Đàn của hồn ta ai vặn thế
    Gặp nhau khi ấy bỗng hòa tơ

    Anh muốn mang lời đi tạ ơn
    Bầu trời như thể gió căng buồm
    Hoa trong cỏ dại chiều hôm ấy
    Đã đẹp tưng bừng hơn mọi hôm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com