Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
30/3/12

Học quên để nhớ - Đặng Vương Hưng

Học quên để nhớ
Đặng vương Hưng

Học Quên để... nhớ cho nhiều
  Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
   Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
   Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
   Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
   Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
   Quên hờ hững để cùng người đam mê...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com