Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
2/3/12

Hai lòng - Nguyễn Bính

Hai lòng
Nguyễn Bính

Lòng em như quán bán hàng,
  Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi
Lòng anh như mảng bè trôi,
  Chỉ về một bến, chỉ xuôi một chiều
Lòng anh như biển sóng cồn
  Chứa muôn con nước, ngàn con sông dài
Lòng em như cánh lá khoai
  Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu

Lòng anh tựa hoa hướng dương,
  Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
Lòng em như cái con thoi,
  Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com