Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
17/3/12

Tiếng vọng sông Ngân - Ngân Giang

Tiếng vọng sông Ngân
Ngân Giang

...Gió lên chạm đường tơ,
Trăng lên hồn vào thơ.
Những ai qua xứ trăng vàng cũ
Có thấy muôn hương dậy trái mùa?
Dương cầm dâng nửa khúc,
Năm hướng hoa xô đến một bờ.
Tay ngà buông bắt ngẩn ngơ,
Con thuyền lạc nẻo bơ vơ sông Tần.
Trầm xây khói biếc,
Mộng nhắc tiền thân.
Lối đào vô hạn mấy lần hoa rơi...
Tám nẻo sông Ngân sao lấp lánh,
Một vùng trăng nước sóng chơi vơi.
Hương xưa ngát đến tuyệt vời
Năm dây, một tiếng than dài nghìn thu...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com