Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
14/2/12

Tháng Giêng - Thủy Hướng Dương


Tháng Giêng
                      Thủy Hướng Dương

Mùa Xuân vừa mở mắt
Mầm nhỏ cựa mình.
Tinh khôi!
Anh đi tìm từ phía xa xôi
Em vo tròn Tháng Giêng.
Ném về quá vãng
Tháng Giêng ngọt thơm, tháng Giêng đăng đắng
Tháng Giêng
Tháng Giêng thành bùa... làm người ta say nhau
Có gì đâu, có gì đâu
Cũng chỉ là cởi năm, buộc tháng
Lòng người là hữu hạn
Tháng năm dài chân mây
Người đi. Ừ nhỉ. Người đi thật.
Bao giờ về nhặt thương nhớ lên hôn?
Tháng Giêng ngoan
Đôi mắt chớp bao lần
Ù một cái.
Đẩy đưa... đời... vô tận...

(Viết nhân lúc trò chuyện với Nhà văn Phan Đình Minh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com