Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
14/2/12

Một milimet - Nguyễn Thị Thanh Long


Một milimet
                                             Nguyễn Thị Thanh Long

            Một milimet vậy thôi
   Mong manh khoảng cách một thời ngày xưa
            Cùng ai đi sớm về trưa
   Cùng ai nhặt nắng gom mưa cuối mùa

            Ve kêu rưng rức nghiêng chùa
   Thầm đan nỗi nhớ bao mùa chẳng hay

            Giờ đà vương sợi khói mây
   Milimet ấy đổi thay duyên tình

            Con tim lỗi nhịp - khôi sinh
   Milimet ấy… riêng mình em thôi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com