Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
14/2/12

Không hình hài - Trần Mai Hường


Không hình hài
                                          Trần Mai Hường

Nắng tự chôn mình
Mặt trời mất lửa
Cuối hoàng hôn
ráng đỏ
rơi màu
Một cơn say lơ lửng hình hài
Thon mình qua mắt gió

Vơ vất miền người
Mập mờ thật giả
Ẩn trong thanh khiết giấy
Dòng sông chữ kia thiêm thiếp khóc thầm

Bước chân rón rén thú hoang
Không giấu nổi mớ lương tri tiều tụy cuối đường rượt đuổi

Vẫn biết không niềm tin nào vô nghĩa
Sao lòng vẫn day dứt chuyện không đâu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

namkts57@gmail.com