Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lâm Thị Mỹ Dạ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lâm Thị Mỹ Dạ. Hiển thị tất cả bài đăng
27/2/12

Không đề - Lâm Thị Mỹ Dạ

Không đề
Lâm Thị Mỹ Dạ

Trên cánh đồng của chính mình
Tôi thu lượm bón chăm và gieo vãi
Những hạt giống nhiệm màu cất kỹ
Ngỡ mùa sau thành cây trái vàng mơ

Nhưng ngoảnh lại
Giật mình
hoang vắng
Bởi tôi đã gieo tôi cằn kiệt không ngờ

Nước Nga vừa xanh - Lâm Thị Mỹ Dạ

Nước Nga vừa xanh
Lâm Thị Mỹ Dạ

Chẳng phải cây xanh đâu đó là điều kỳ diệu
Tôi choáng ngợp giữa muôn trùng lá lá...
Nước Nga vừa xanh thì tôi đã xa

Thẳm cỏ tươi non
Chú quạ màu chim bồ câu
Điềm tỉnh bước như người đi dạo
Cái mỏ quyệt vào buổi chiều yên tĩnh
Bông cúc dại nhìn ai
Cái nhìn màu nắng
Thơ ngây, dịu dàng
Và tôi
Như một chiếc mầm
Bật lên sau tuyết
Ngơ ngẩn nhìn nước Nga

Nước Nga vừa xanh thì tôi đã đi xa...

Quả thông trong vườn Pasternak - Lâm Thị Mỹ Dạ

Quả thông trong vườn Pasternak
Lâm Thị Mỹ Dạ

Tôi nâng trên tay qua thông nhẹ thênh
Quả thông trĩu nặng nỗi đau buồn ngày trước
Những quả thông - những quả chuông
Từ cao xanh rơi rơi...
Rung vang khu vườn ban mai trong suốt

Bây giờ dưới cỏ
Trái tim Người như quả chuông còn rung
Những quả thông rơi đầy vườn
Rơi như là nước mắt...