Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Đương. Hiển thị tất cả bài đăng
26/2/12

Tản mạn ngày xuân - Nguyễn Đương

Tản mạn ngày xuân  
                                                Nguyễn Đương

            Nắng hoe hoe chửa kịp vàng
Hàng cây se lạnh xuân sang ngập ngừng

            Trách người chưa  bước  đã dừng                                                                     
Chưa cầm đã bỏ chưa cùng đã qua
 
            Trách đời ngã bẩy ngã ba
Em là ngã tám tôi là mông lung

            Cầm vàng bỏ chữ thủy chung
Gió tây thì rát gió đông thì gầy

            Trăm năm be vỡ còn say
Vết xe trước đổ còn bầy ngổn ngang

http://nguyenduong-bacgiang.blogspot.com/2012/01/tho-xuan-nguyen-uong.html


Cánh hoa phật thủ - Nguyễn Đương

Cánh hoa phật  thủ
                                                Nguyễn Đương

Mấy mươi ngàn vét nhẵn bao
Cuối đông rét ngọt cứa vào sống lưng
Rồi cũng bắc nồi bánh chưng
Bếp than mẹ nhóm lửa rừng rực sôi

Niềm vui nhen tiếng trẻ cười
Mâm bồng ngũ quả thêm tươi nếp nhà
Phật thủ mười mấy cánh hoa
Bàn tay đức phật thắp qua cõi người

Ước mùa xuân mới đất trời
Cho người cái dũng cho đời cái tâm

http://nguyenduong-bacgiang.blogspot.com/2012/01/tho-xuan-nguyen-uong.html

Mưa bay lất phất - Nguyễn Đương

Mưa bay lất phất
                                                Nguyễn Đương

Mưa bay lất phất dắt xuân về
Dặt dìu trầm bổng khúc si mê       
Thương nhau biết mấy cho vừa độ
Năm  canh mượn cả sáu xuân thì

http://nguyenduong-bacgiang.blogspot.com/2012/01/tho-xuan-nguyen-uong.html