Truyện ngắn dịch
       
Thơ
       
Thơ dịch Truyện ngắn khuyết danh Truyện ngắn Truyện dịch cực ngắn
       
Hiển thị các bài đăng có nhãn Rêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Rêu. Hiển thị tất cả bài đăng
1/4/12

Có những đêm chờ sáng - Rêu

Có những đêm chờ sáng
Rêu

Em thường có những đêm chờ trời sáng
muốn buông xuôi trốn chạy cái riêng mình
lại sợ mai ngày hoang mang đối diện
với nỗi buồn là khoảng trống nơi tim.

Em thường có những đêm nằm thao thức
vạt gió trêu ngươi ngỡ bước người về
loáng bóng trăng gầy trôi qua rất nhạt
uổng thời gian chưa dệt kịp câu thơ..

Em thường có những đêm sầu trở gối
ngó lên trời đếm mỏi cánh sao thưa
và giả sử kia là ngôi sao ước vọng
lòng hỏi lòng, người chắc đã yêu chưa?

Cố khép mắt đêm này rồi đêm nữa..
gió trăng ơi đừng động chỗ em nằm
em mệt lả những đêm dài mộng mị
chăn chiếu giờ.. nghe lạnh cõi trăm năm.

01.04.2012
4/3/12

Nắng tháng ba - Rêu

tháng ba già chưa anh nhỉ?
mà sao con nắng thật vàng
em sợ tháng ba âm ỉ..
nắng hờn, trời làm miên man.

tháng ba sao mênh mông quá
lẻ loi con nắng đợi chờ
tháng ba dường nghe chật chội
để buồn bỏng rát ý thơ

tháng ba em ra đầu ngõ
xôn xao hoa nắng trên tường
ngập ngừng sợ con nắng vỡ
gọi gió đừng về ghé nương

tháng ba con nắng thật hiền
dịu dàng xuân vẫn còn xanh
tháng ba trong em từ đó
có giọt nắng đọng trên cành.

                                                                        rêu
29/2/12

Em tôi - Rêu

Em tôi
Rêu

em tôi duyên dáng ngồi xõa tóc
những chiều mưa thương nhớ xa xăm
em tôi cũng có khi ngồi hát
bài tình bạc thếch tựa như vôi.

em tôi mơ kiếp hồn thi sĩ
cho nghìn sau mãi còn với yêu thương..
vần gieo câu mộng đầy ngỏ ý
mà duyên tơ mỏng tựa mù sương.

em tôi..nét cười không son phết
mắt huyền lóng lánh giọt thủy tinh
ngân ngấn lệ tiếc mùa xưa đã chết
em hay ngồi khóc.. khóc một mình ...
26/2/12

Đau một hồn thơ - Rêu

Em buồn như mây trắng
Lang thang giữa đất trời
Ước được làm con sóng
Tan vào lòng biển khơi


Em buồn như phiến lá
Rơi giữa mùa yêu đương
Em buồn nhưng không nói
Vì lòng chùng tơ vương


Em một linh hồn héo
Con tim chết tật nguyền
Và đường trần lắm nẻo
Hạnh phúc vời oan khiên


Em nỗi buồn không tuổi
Em con tim dại khờ
Có lần ôm tiếc nuối
Nên đau một hồn thơ

r ê u
15/2/12

Lời dối làm em vui - Rêu


Lời dối làm em vui
                                          Rêu

Anh hãy dối rằng: anh rất yêu
Và khi đêm xuống nhớ em nhiều!
Để em không thấy mình đơn lẻ
Dạo bước một mình giữa phố chiều.

Anh hãy dối rằng: em dễ thương
Mắt nai, tóc xõa, bờ môi hường
Má lúm đồng tiền cười chúm chím
Cái nhìn như nghiêng ngả muôn phương.

Anh hãy dối rằng: thơ em hay
Trong thơ có cả trời và mây
Tung tăng đôi bướm vàng bay lượn
Thiên đàng ta đó yêu đắm say..

Anh dối thật nhiều đi anh ơi!
Dù biết, nhưng lòng em cũng vui
Chỉ sợ anh nói lời sự thật
Rồi để riêng em mãi ngậm ngùi.

                                        07/2007